Một cảnh sát bị chém trọng thương khi ngăn cuộc hỗn chiến

Dọc đường đi làm nhiệm vụ, thượng úy Nam gặp hai nhóm côn đồ cầm mã tấu chuẩn bị xông vào đánh nhau. Vội dừng xe để can, anh bị một tên vung dao chém thương.

Chiều 13/5, công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Ninh (18 tuổi, ở xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân) điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trung tuần tháng 4, trên đường đi công tác đến xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân), thượng úy Lê Hữu Nam (công an huyện Thọ Xuân) phát hiện hai nhóm thanh niên (khoảng 10 người) đang cầm dao, kiếm chuẩn bị lao vào ẩu đả.

Trần Văn Ninh tại cơ quan điều tra.
Trần Văn Ninh tại cơ quan điều tra.

Thấy vụ việc nghiêm trọng, thượng úy Nam dừng xe để can ngăn, giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Trần Văn Ninh rút dao chém vào tay cảnh sát với tỷ lệ thương tích 10%.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên 18 tuổi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.