Đến đòi nợ bố, chém trọng thương con gái 14 tháng

Vác kiếm đi đòi nợ, Nguyễn Văn Tùng (ở Hải Dương) đã chém cả con nợ và con gái mới 14 tháng tuổi của người bố là con nợ này trọng thương.

Ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1975, trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào hồi 20 giờ ngày 10-6, do mâu thuẫn nợ nần từ trước với anh Nguyễn Đức Toản (SN 1992, trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang), Tùng đi xe mô tô đến nhà anh Toản để đòi nợ.

Tại đây, 2 bên xảy ra xô xát, Tùng đã dùng kiếm chém anh Toản và cháu Nguyễn Thị Kim Ngân, mới 14 tháng tuổi (con anh Toản), trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đang tiến hành điều tra để xử lý trước pháp luật.

 Theo Tr. Đức (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.