Mẹ trẻ sát hại con trai 3 tuổi rồi tự tử

(PLO)- Người mẹ sát hại con trai ba tuổi rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 1-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vi Thị Dung (20 tuổi, trú tại Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Vi Thị Dung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cách đây hai ngày, Dung đưa con trai ba tuổi (con chung với chồng cũ) tới phòng trọ của bạn trai tại địa bàn phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh với mục đích tự sát.

Tại đây, đợi con ngủ, Dung dùng dây sạc điện thoại siết cổ với mục đích tự tử. Đúng lúc này, cháu bé dậy và khóc. Sợ mọi người xung quanh phát hiện, Dung dùng tay bịt mũi cháu bé.

Tiếp đó, Dung uống thuốc ngủ, cắt dây điện để bị giật nhưng không thành. Cuối cùng, Dung uống sắn dây pha mật ong cùng thuốc ngủ rồi nằm ôm con và thiếp đi.

Chiều tối cùng ngày, bạn trai Dung đi làm về, phát hiện hai mẹ con bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.