Mẹ trầm cảm sát hại con rồi tìm cách tự tử

(PLO)- Con gái bị trọng bệnh, không đủ khả năng chữa trị, Hằng đã giết con rồi tìm cách tự sát nhưng không thành.

Ngày 10-8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, Nguyễn Thị Thúy Hằng (32 tuổi) ôm con ruột là NQA (3 tuổi) đến thuê nhà nghỉ trên đường 6A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Hằng khai rằng bản thân lâm vào túng quẫn, trầm cảm do con bị bệnh hiểm nghèo, không có khả năng chữa trị.

Trong lúc tuyệt vọng, tại nhà nghỉ, Hằng nảy sinh ý định giết con rồi chết theo. Nhận phòng xong, Hằng dùng dây sạc điện thoại sát hại con.

Sáng hôm sau, Hằng ra kênh Tàu Hủ với ý định nhảy xuống sông nhưng không thực hiện được. Tiếp đó, người này đến cầu Sài Gòn và một chung cư ở khu dân cư Trung Sơn định tự vẫn nhưng sau đó đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.