Loạn thần do ma túy, sát hại 3 người thân rồi tự tử

(PLO)- Loạn thần do sử dụng ma túy, Thêm đã chém hai mẹ con chị ruột, sau đó dùng ống tuýp sắt sát hại con của mình rồi tự tử.

Ngày 15-5, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay trên địa bàn xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách) vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: H.K

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 14-5, Nguyễn Văn Thêm (46 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa) có dấu hiệu loạn thần do nghiện ma túy đã sang nhà chị ruột là bà Nguyễn Thị H. dùng hung khí chém hai mẹ con người này bị thương nặng.

Trong lúc gia đình chị H. đưa mẹ con chị đi cấp cứu, Thêm trở về nhà dùng ống tuýp sắt tấn công con ruột ba tuổi làm cháu bé tử vong. Sau đó Thêm tự tử.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Hòa có mặt tại hiện trường và đưa Thêm cùng cháu N. đi cấp cứu, tuy nhiên cả hai cha con đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.