Mẹ của bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Tìm thấy 2 con, tôi vui mừng khôn xiết’

(PLO)- Chị Chi cho biết khi tìm thấy được hai con gái bị mất tích, chị đã bật khóc vì vui mừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 8-4, trao đổi với PLO, chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, quê Phú Yên) cho biết, vào chiều cùng ngày, Cơ quan Công an đã giao trả hai bé NKTM (7 tuổi) và LHTL (3 tuổi) về với gia đình sau gần 42 giờ bị mất tích ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Mẹ của hai bé gái bị mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Tìm thấy hai con, tôi vui mừng khôn xiết’
Công an TP.HCM đưa hai bé gái bị mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ về với gia đình. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chị chia sẻ, khi vừa được gặp hai con, chị đã vui mừng khôn xiết. “Gặp hai con tôi mừng lắm, không còn gì để diễn tả. Những ngày qua tôi đã rất lo lắng cho hai con, bây giờ tôi mới như sống trở lại”, chị chia sẻ và cho biết nhiều ngày qua đã không thể làm được gì vì lo lắng cho hai con.

Chị Chi cho hay, sau việc vừa qua, chị dự định sẽ cố gắng kiếm tiền và đưa các con về quê Phú Yên sống cùng ông bà. “Đưa các cháu về quê sống để sống thoải mái hơn. Ở với mẹ tại thành phố thì đông anh chị em, mẹ không lo lắng, chăm sóc đầy đủ được”, chị Chi nói.

Như PLO đã đưa tin, chiều 8-4, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc trẻ em bị mất tích tại trước số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 vào ngày 3-4. Tại buổi họp báo, lãnh đạo phòng PC02; Công an quận 1 đã đưa hai cháu bé cháu NKTM (7 tuổi) và cháu LHTL (3 tuổi) về với gia đình sau gần 42 giờ mất tích. Hai cháu bé được tìm thấy vào 10 giờ sáng 8-4.

Kết quả điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 3-4, Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi, đã tiếp cận, dẫn dụ 2 đứa trẻ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Sau đó Vi đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về Chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

me-cua-hai-be-gai-bi-mat-tich-o-pho-di-bo-nguyen-hue-tim-thay-hai-con-toi-vui-mung-khon-xiet-
Công an lấy lời khai đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: ĐC

Đến 10 giờ ngày 8-4, tổ công tác Công an quận 1, Phòng PC02 và Công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh và giải cứu thành công hai bé.

Về mục đích, PC02 đang tiếp tục làm rõ hành vi, mục đích để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.