Máy bay quân sự rơi ở Phú Yên, một chiến sĩ hi sinh

(PLO) - Sáng nay, 26-8, một chiếc máy bay quân sự của Trung đoàn không quân 910 đang bay huấn luyện đã bị rơi trên cánh đồng của khu vực phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

12H00

Đại tá Lê Xuân An, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM có một người dân đi đường bị thương khi máy bay bị nạn.

Một nguồn tin khác cho hay nạn nhân này đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.

Bộ Quốc phòng vừa có thông ti chính thức về vụ tai nạn như sau:, ngày 26/8, Trung đoàn Không quân 910, Trường sỹ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức huấn luyện trên máy bay L39 tại sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Máy bay quân sự rơi ở Phú Yên, một chiến sĩ hi sinh ảnh 1

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Phú Yên. Ảnh: TTXVN
Sau khi cất cánh, lấy độ cao, lúc 8 giờ 45 phút, máy bay bị hỏng động cơ, chỉ huy bay lệnh cho phi công quay về sân bay hạ cánh nhưng máy bay bị rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.  Hậu quả máy bay bị hỏng, học viên-phi công bay huấn luyện là Thượng sỹ Phạm Đức Trung, sinh năm 1994, quê quán Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình hy sinh trong buồng lái; không có thiệt hại về mặt đất.  Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

11H30

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc việc khắc phục hậu quả, khẳng định không có dân thường thương vong trong vụ máy bay rơi.

Theo ông Thế, chỉ có một phụ nữ đi đường, khi thấy máy bay hạ sát mặt đường thì hoảng loạn, ngất xỉu; sau đó tỉnh lại và sức khỏe hiện đã ổn định.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, qua xác định ban đầu cho thấy học viên phi công Phạm Đức Trung đã có hành động dũng cảm trước khi hy sinh.

“Khi máy bị mất lực, phi công này không nhảy dù để thoát nạn mà cố gắng điều khiển cho máy bay chui dưới đường dây điện, không để máy bay đụng vào đường dây điện sát đường có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với tính mạng người đi đường. Mặt khác, dù biết máy bay đã bị nạn, phi công vẫn cố gắng điều khiển cho máy bay chuồi theo ruộng lúa để cố cứu chiếc máy bay”.

11h15

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Hồ Nguyên Thảo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cũng cho biết chưa nhận được thông tin về dân thường tử vong trong vụ máy bay rơi.
10h50

Đại tá Nguyễn Đức Quý, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không không quân, xác định máy bay bị nạn là L39, là máy bay huấn luyện của Trung đoàn 910, thuộc Trường Sĩ quan Không quân, đóng quân tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên). Vị trí máy bay rơi chỉ cách trạm ra đa hơn 300 m và rất gần sân bay Tuy Hòa.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Quý, bước đầu xác định nguyên nhân máy bay rơi do trục trặc động cơ. Trên máy bay chỉ có một chiến sĩ bay đơn.

Được biết, máy L39 là máy bay huấn luyện phi công máy lực chiến đấu phản lực của Không quân Việt Nam. Đây là máy bay Tiệp Khắc (cũ), nay thuộc Cộng hòa Czech sản xuất.

Theo ghi nhận của PV, hiện có nhiều lãnh đạo tỉnh Phú Yên có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Trường Sĩ quan Không quân chỉ huy giải quyết vụ tai nạn.

Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa chỉ lưu thông một làn xe.

Đại tá Nguyễn Đức Quý cho biết thêm Trường Sĩ quan Không quân đã cử cán bộ, sĩ quan từ TP Nha Trang ra hiện trường để giải quyết hậu quả. Hiện lực lượng chức năng đang tính phương án đưa chiếc máy bay bị nạn về vị trí cần thiết để điều tra an toàn theo thủ tục của quân đội.

10h45

Bà Hồ Nguyên Thảo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã xác định phi công hy sinh là Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê Ninh Bình, sống tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo bà Thảo, vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 8g sáng nay, ngay sau khi vừa cất cánh huấn luyện, máy bay đã bị nạn.

Chiếc máy bay còn khá nguyên vẹn, 

Hiện tại có khoảng hơn 10 xe quân đội và hàng chục cảnh sát đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn. 

---------

Sáng nay, 26-8, một chiếc máy bay quân sự của Trung đoàn không quân 910 đang bay huấn luyện đã bị rơi trên cánh đồng của khu vực phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

Một lãnh đạo CA tỉnh cho hay có một chiến sĩ bị hy sinh, chưa xác định được số lượng người có mặt trên máy bay bị nạn.

Theo thông tin ban đầu, máy bay đang bay huấn luyện, trước khi rơi xuống ruộng lúa thì đã quét trên QL1 một đoạn. Mảnh vỡ văng khắp nơi. Hiện lực lượng không quân đã có mặt tại hiện trường và đang thu gom mảnh vỡ. 

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: TẤN LỘC

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: TẤN LỘC

Vụ tai nạn làm tắc nghẽn giao thông tại QL1. Ảnh: TẤN LỘC

Máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện L-39 của Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân) mang số hiệu 8705 bị rơi ngay sau khi cất cánh được vài phút. Xác định ban đầu là do trục trặc kỹ thuật.

Vụ tai nạn làm tắc nghẽn giao thông tại QL1. Ảnh: Phú Yên plus

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Facebook Tuy Hòa Phú Yên

Hiện trường máy bay rơi đang bị phong tỏa hoàn toàn. Lực lượng cấp cứu và công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu nạn.

Vụ rơi máy bay làm 1 người lưu thông bằng xe máy trên quốc lộ 1A bị thương, hiện chưa xác định được tình trạng.

Công nhân đang dọn dẹp QL 1 để xe cộ lưu thông. Ảnh: TẤN LỘC

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trước khi rơi, máy bay quét qua mặt đường quốc lộ 1, phá hủy một đoạn dải phân cách.

Một số nhân chứng cho biết, họ nghe tiếng máy bay rầm rú rất gần, sau đó đảo xuống ngay mặt đường quốc lộ 1 rồi rơi xuống ruộng lúa cạnh đó.

10g30, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết khi bị nạn, trên máy bay có một phi công và đã hi sinh.

Tiếp tục cập nhật...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.