Mâu thuẫn với vợ, đâm trọng thương 2 phụ nữ

(PLO)- Can ngăn chuyện hai vợ chồng cãi nhau, hai người hàng xóm bị người chồng dùng dao đâm trọng thương.
Chiều 12-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1973, ngụ khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) về hành vi cố ý gây thương tích.
Thông tin ban đầu, tối 10-7, sau khi uống bia xong, Thanh về nhà và xảy ra mâu thuẫn với vợ. Thấy Thanh to tiếng, hai người hàng xóm là chị Nguyễn Thị Tô Hồng (sinh năm 1977) và Trịnh Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1977, cùng ngụ huyện Đồng Xuân) đến can ngăn.
Tức giận, Thanh dùng dao đâm trúng ngực bên trái của Hồng và trúng tay trái của Nhung khiến cả hai bị thương.
Lập tức, người dân gần đó đã đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Đồng Xuân.
Hiện sức khỏe của chị Hồng vẫn còn rất yếu.
Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.