Mâu thuẫn lúc nửa đêm, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

(PLO)- Vừa từ TP.HCM về quê thăm vợ thì hai người xảy ra mâu thuẫn, người chồng đã dùng dao đâm vợ tử vong trong đêm.

Ngày 24-11, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Phan Văn Sung (24 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, ngày 23-11, Sung từ TP.HCM về đến ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè để thăm vợ là chị Lâm Thị Thúy Hằng (23 tuổi). Đến khoảng 0 giờ 5 phút ngày 24-11, Sung và chị Hằng xảy ra mâu thuẫn, Sung dùng dao đâm vào lưng và bụng chị Hằng nhiều nhát.

Chị Hằng được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực An Thái Trung (huyện Cái Bè) để cấp cứu, sau đó nạn nhân được chuyển đến BV Đa khoa Xuyên Á, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chị Hằng bị đâm bảy nhát dao dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.