Mâu thuẫn, gọi giang hồ xử đồng nghiệp

(PL)- Ngay sau khi từ chối uống rượu với đồng nghiệp, một bảo vệ bị nhóm người lạ bên ngoài chém gây thương tích.

Đến chiều 27-9, Công an Đồn Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn đang phối hợp với gia đình thuyết phục, vận động Lưu Văn Đủ (tạm trú tại xã Tam Phước) ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đủ chính là nghi can đã đâm anh Nguyễn Văn Sĩ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, sáng 25-9, tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Gia Mỹ (KCN Tam Phước), anh Sĩ bất ngờ bị Đủ lao tới dùng dao đâm vào lưng từ phía sau. Sau khi gây án, Đủ bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra, cơ quan công an xác định giữa anh Sĩ và Đủ có xảy ra mâu thuẫn. Theo đó, anh Sĩ và Đủ là trưởng hai nhóm công nhân trong cùng một chuyền. Cách một ngày xảy ra vụ án, anh Sĩ và Đủ xích mích, lớn tiếng cãi vã về việc hàng hóa của công ty bị lỗi trong quá trình sản xuất.

Anh Nguyễn Văn Sĩ đang điều trị tại BV Đa khoa Đồng Nai vì bị đâm thủng phổi. Ảnh: TD

Ông Đặng Văn Hùng với vết thương bị người lạ chém khi đang trực bảo vệ. Ảnh: TD

Tương tự là trường hợp ông Đặng Văn Hùng (Công ty Dịch vụ Bảo vệ NV) bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại một công ty trong KCN Tam Phước. Theo lời trình bày của ông Hùng, tối 15-9, lãnh đạo công ty đã đề nghị ông Hùng đến hỗ trợ trực đêm Công ty VH thay cho một đồng nghiệp.

Tại đây, ông Hùng được một bảo vệ tên H. mời uống rượu. Ông Hùng có uống vài ly rượu rồi đứng dậy xin ra phía sau công ty làm nhiệm vụ. Lúc này, H. tỏ thái độ bực bội vì ông Hùng bỏ cuộc nhậu giữa chừng. Khoảng 20 phút sau, H. đến chỗ ông Hùng đang trực gác gọi ông ra cổng có người gặp. Khi cánh cổng vừa được mở ra, khoảng 4-5 thanh niên lạ mặt lao vào dùng cây, dao đánh chém liên tiếp vào ông Hùng cho đến khi ông ngất xỉu nhóm người trên mới chịu bỏ đi. Nhận tin báo, công an đến hiện trường ghi nhận sự việc và triệu tập H. lên lấy lời khai để điều tra làm rõ.

Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Nai, tính từ năm 2014 đến tháng 6-2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 90 vụ giết người, cướp tài sản, hiếp dâm… Cơ quan công an đã tiến hành làm rõ 86 vụ, bắt 149 đối tượng. Đặc biệt tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chiếm tỉ lệ tương đối cao và có chiều hướng gia tăng, khó kiểm soát. Cụ thể, tính từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2015 xảy ra 26 vụ giết người với những nguyên nhân như mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn tình ái…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.