Đâm chết đồng nghiệp vì không được hát karaoke

(PLO) - Không được hát bài hát mình yêu thích, Hậu xô xát rồi dùng kéo đâm vào ngực đồng nghiệp, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 7-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Hậu (21 tuổi, trú tại Nam Phong - Nam Định) 17 năm tù về tội Giết người.

 Bị cáo Hậu tại tòa

Theo hồ sơ, Huân và anh Hoàng Đức Vũ (23 tuổi, trú tại Quỳ Hợp - Nghệ An) cùng là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn phường Mai Dịch (Cầu Giấy - Hà Nội).

Khoảng 2h ngày 18-12-2014, sau khi khách khứa ra về hết, các nhân viên dọn dẹp phòng hát xong xuôi, anh Thịnh - một nhân viên của quán bất ngờ nổi hứng làm ca sĩ nên tự ý mở máy hát karaoke và chọn bài “Nơi tình yêu kết thúc”.

Thấy vậy, Hậu nhanh tay chộp lấy micro và hát tranh bài hát của anh Thịnh. Lúc này, do cũng muốn hát bài trên, anh Vũ xông tới giành lại micro từ tay Hậu nhưng không giành được.

Bực tức, anh Vũ xuống phòng kỹ thuật tại tầng 7 của quán và ấn nút chuyển máy karaoke sang bài hát khác. Thấy đang hát mà bị chuyển bài bất ngờ, Hậu xuống phòng kỹ thuật để khôi phục lại ca khúc mình đang hát dở.

Tại đây, thấy anh Vũ từ trong đi ra, Hậu tức khí dùng tay đánh đồng nghiệp. Cả hai lao vào đấm đá nhau túi bụi.

Thấy chiếc kéo nằm trên bàn máy karaoke, Hậu liền vớ lấy rồi đâm mạnh một nhát vào ngực đồng nghiệp. Anh Vũ chỉ kịp kêu thất thanh rồi gục ngã tại chỗ.

Một số nhân viên của quán hát vội chạy đến can ngăn và đưa anh Vũ vào bệnh viện cấp cứu. Do bị đâm thấu phổi, xuyên tới tận tim nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Quá trình điều tra và giải phẫu tử thi, cơ quan công an xác định trong máu của anh Vũ có tỷ lệ nồng độ cồn khá cao, lên tới 1,42mg/1 lít máu. Nguyên nhân tử vong là mất máu cấp, không thể hồi phục.

Sau đó, Hậu đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Hậu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra rất hối hận về việc làm trong lúc mất kiểm soát của bản thân. Bị cáo trẻ tuổi không ngừng sụt sùi, xin tòa xem xét khoan hồng.   

Trong quá trình giải quyết vụ án, chủ quán karaoke nơi xảy ra án mạng đã tự nguyện hỗ trợ gia đình anh Vũ 40 triệu đồng, bố đẻ bị cáo cũng tự nguyện bồi thường 150 triệu đồng. Gia đình nạn nhân cũng đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.