Mâu thuẫn gia đình, cậu cháu đâm nhau cả hai tử vong

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, hai cậu cháu dùng dao đâm chém lẫn nhau khiến cả hai tử vong. 

Đến đêm ngày 4-2, hai nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tổ 2 (khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đều đã tử vong. Hai nạn nhân là Lê Duy Thành (33 tuổi) và cậu là Lương Thanh Bình (43 tuổi).

Hiện trường án mạng.  

Theo thông tin ban đầu, vào tối cùng ngay, Thành sang nhà ông Bình cạnh bên để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này hai người có tiếng qua lại nên Thành dùng dao đâm ông Bình. Lúc này ông Bình cũng lấy dao gần đó chém lại. Cả hai ngục tại chỗ. Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng hai cậu cháu đều tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện cơ quan Công an Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.