Cháu đâm chết cậu rồi tự sát

(PLO)- Sau khi đâm nhiều nhát vào người cậu ruột của mình khiến nạn nhân tử vong, hung thủ đã tự đâm vào người để tự sát.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 4-2 tại tổ 2, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Nạn nhân tử vong là ông Lương Thanh Bình.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ án. Ảnh: Vũ Hội 

Theo thông tin ban đầu, trước đó giữa ông Bình và người cháu ruột tên Thành có mâu thuẫn cá nhân với nhau. Vì vậy, vào thời điểm trên Thành sang nhà ông Bình dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án Thanh dùng dao tự đâm vào người mình để tự sát.

Ngay sau đó người thân đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông Bình đã tử vong. Riêng Thành vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết Thành là giáo viên dạy học trên địa bàn TP Biên Hòa. 

Hiện cơ quan công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.