Mang súng AK ra dọa, bị đâm chết bằng… dao bấm

(PLO)-Rạng sáng 16-12, Cơ quan công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bắt và di lý Vũ Tuấn Tú (39 tuổi), Nguyễn Quốc Phương (35 tuổi, cùng trú phường Mê Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Túc (39 tuổi, trú thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) từ tỉnh Quảng Bình về Hà Tĩnh để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Khoảng 22g đêm 15-12, Tú, Phương, và Túc đi taxi đến nhà hàng V-N ở thị trấn Kỳ Anh và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh  Lê Đình Cương (49 tuổi, trú khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh).

Lúc này, anh Cương có đưa khẩu súng AK ra de dọa thì bị Tú dùng dao bấm đâm vào trực trái.

Khi anh Cương gục xuống thì Tú cùng Phương, Túc chạy trốn. Anh Cương được người thân và người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an huyện Kỳ Anh truy bắt được Tú, Phương, Túc khi cả ba đang mang theo khẩu súng AK và dao bấm trốn tại thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.