TP HCM: Một trung sĩ công an bị đâm chết

Trong lúc hát karaoke tại quán, một trung sĩ công an có xảy ra xích mích với một nhóm thanh niên khác dẫn đến bị đâm chết.
Ngày 24-11, cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đang khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM, tiến hành điều tra và truy tìm nhóm người đã gây ra cái chết của trung sĩ Nguyễn Văn Xuyên (SN 1988, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24-11, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, trên Quốc lộ 22, tiếp nhận một bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị đánh và bị đâm. Mặc dù các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến sáng cùng ngày bệnh nhân tử vong.
Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là trung sĩ Xuyên, đang công tác tại Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an quận 5.
Trước đó, do được nghỉ cuối tuần nên anh Xuyên về nhà và cùng một số người bạn đến hát tại quán Karaoke Z ở ấp Xóm Huế, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, sau đó xảy ra vụ việc như trên.
Theo T. Tiến/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.