Mang súng AK đi săn, 2 người bị bắt

(PLO)- Khi nhặt được khẩu súng tiểu liên AK, Mai mang giấu để đi săn.

Ngày 24-7, Đồn Biên Phòng Nhâm thuộc BĐBP tỉnh TT-Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với 2 anh em ruột Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Văn Mạnh (xã Hương Lâm, huyện A Lưới) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mai và Mạnh lúc bị phát hiện

Trước đó, qua quá trình tuần tra vùng giáp ranh biên giới Việt-Lào, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Đồn Biên Phòng Nhâm đóng tại xã Nhâm (huyện A Lưới) phát hiện hai người này đi săn thú. Một người mang súng trên vai.

Qua kiểm tra ban đầu, đây là súng tiểu liên AK nên lực lượng biên phòng đã yêu cầu họ về trụ sở để làm việc.

Cả hai khai khẩu súng nhận được trong lúc đi rừng

Tại cơ quan điều tra, Mai và Mạnh khai vào cuối năm 2016, trong một lần đi rừng gần khu vực mốc giới 657 khu vực biên giới Việt-Lào, họ đã nhặt được khẩu súng AK bọc trong túi nylong, trong hộp tiếp đạn có 10 viên.

Cả hai mang về cất giấu để đi săn bắn thú rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.