Bắn chết bò tót quý hiếm rồi xẻ thịt đem bán

(PLO)- Các bị cáo tham gia trong vụ bắn chết bò tót quý hiếm rồi xẻ thịt đem bán vừa bị TAND huyện Vĩnh Cửu đã ra xét xử và tuyên án.
Ngày 25-4, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi, ngụ ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) ba năm tù về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”, hai năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là năm năm tù;
Phạt Lê Thanh Sơn (44 tuổi, ba ruột Hùng) một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Lê Minh Tiến (33 tuổi, ngụ cùng xã) chín tháng tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bắn chết bò tót quý hiếm rồi xẻ thịt đem bán ảnh 1
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào giữa năm 2014, Lê Nguyễn Ánh Hùng lượm được hai khẩu súng gồm: Một khẩu giống AR15 và một khẩu tự chế cùng khoảng 10 viên đạn được giấu tại gốc cây trong rừng tại tiểu khu 105, khu bảo tồn (có địa giới hành chính tại ấp 5, xã Mã Đà) mang về nhà cất giấu.
Khoảng giữa tháng 1-2016, Hùng cho em ruột là Lê Nguyễn Ánh Yên (18 tuổi) khẩu súng tự chế và 10 viên đạn. Sau khi có súng, Yên có sử dụng đi săn vài lần nhưng thấy không hiệu quả nên trả lại cho Hùng.
Khoảng đầu tháng 2-2016, Hùng mua của một đối tượng không rõ lai lịch 100 viên đạn với giá là 1,7 triệu đồng. Đến tối 26-2-2016, Hùng và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, ngụ cùng xã) đem theo một khẩu súng và năm viên đạn vào khu bảo tồn săn thú rừng. Tại đây hai đối tượng đã bắn chết một cá thể bò tót nặng khoảng 200 kg, sau đó rủ thêm Lê Minh Tiến (32 tuổi, ngụ cùng xã) xẻ được 51 kg thịt mang lên Bình Phước bán cho Nguyễn Thị Hương (46 tuổi) với số tiền 6,1 triệu đồng. Riêng gan, mật, tim các đối tượng ăn một phần còn lại vứt bỏ.
Ngày 11-3, cả hai bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại nhà chú ruột Hùng là Lê Nguyễn Thanh Luận (32 tuổi, Bình Phước). Đối tượng Tiến ra đầu thú sau đó.
Sau khi Hùng bị bắt, Luận tìm thấy khẩu súng Hùng dùng để bắn bò tót giấu trong vườn nên có ý đem về giao nộp công an. Biết chuyện, ba ruột Hùng là Lê Thanh Sơn (43 tuổi) ngăn cản và đem khẩu súng về nhà cất giữ, đến khi công an mời lên làm việc mới thú nhận và giao nộp.
Theo HĐXX, do Nguyễn Thị Hương không biết số thịt mua của Hùng và Tiến là thịt bò tót nên không phạm tội. Còn Phạm Thanh Liêm, thời điểm phạm tội Liêm chưa đủ 16 tuổi và tội vi phạm ít nghiêm trọng nên Liêm không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Liêm có trách nhiệm liên đới trong việc cùng Hùng đền bù số tiền 30 triệu đồng cho Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Đối với Lê Nguyễn Ánh Yên, HĐXX tuyên phạt chín tháng tù, do Yên đã bỏ trốn, không tham dự phiên tòa nên HĐXX yêu cầu lực lượng công an phát lệnh truy nã, truy bắt Yên về thụ án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm