Mang dao vô trụ sở đe dọa công an

(PLO)- Hải chạy ô tô xông vào trụ sở Công an TP Đồng Hới, cầm dao đe dọa tấn công cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 25-8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Công an TP Đồng Hới vừa bắt giữ một nam thanh niên cầm dao xông vào trụ sở gây rối, tấn công cán bộ, chiến sĩ công an.

Hải cố thủ trong xe. Ảnh: CAQB

Sáng 24-8, Lê Vũ Hải (trú phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới) chạy ô tô vào sân trụ sở Công an TP Đồng Hới, cầm dao đe dọa tấn công cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến liên hệ công tác.

Công an TP Đồng Hới đã nhanh chóng triển khai lực lượng để khống chế thì Hải lên ô tô bỏ chạy, cán bộ trực bảo vệ đã nhanh chóng đóng cổng.

Biết không thể chạy thoát Hải đã đóng kín cửa, cầm dao cố thủ trong xe, bấm còi, chửi bới gây mất trật tự.

Hải bị lực lượng công an khống chế. Ảnh: CAQB

Sau hơn hai giờ đồng hồ cố thủ, Lê Vũ Hải đã bị lực lượng Công an TP Đồng Hới khống chế, tước hung khí và bắt giữ.

Công an đang làm rõ lý do người này có hành vi manh động như trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.