Chém cậu tử vong, cầm dao xông vào trụ sở công an

(PLO)- Hiếu cầm dao lao vào trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) la hét, nhờ công an “bắt ma”.

Sáng 14-3, Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đêm 13-3, Trịnh Minh Hiếu (29 tuổi, trú đường Bùi Thị Từ Nhiên) tới nhà cậu ruột là BVM (36 tuổi, trú đường Đà Nẵng, cùng phường Đông Hải 1, quận Hải An) chơi.

Tới 4 giờ sáng 14-3, Hiếu được cho là vướng vào cơn ngáo đá, đã cầm dao chém nhiều nhát vào người M. khiến anh này tử vong tại chỗ. 

Sau khi ra tay sát hại cậu ruột, Hiếu cầm dao lao vào trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) la hét, nhờ công an “bắt ma”.

Hiếu đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.