Lên cơn ngáo đá, đánh cha nhập viện

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, Thanh không thể nhớ nổi hành vi đã gây ra với cha của mình.

Ngày 8-3, Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Duy Thanh (33 tuổi, trú thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) về hành vi gây thương tích cho chính cha đẻ của mình.

Nguyễn Duy Thanh tại cơ quan công an.

Chiều 7-3, Thanh có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, bị ảo giác. Trong tình trạng mất kiểm soát hành vi, người này cầm dao sang nhà hàng xóm đập phá tài sản.

Khi cha đẻ của Thanh sang can ngăn, Thanh sử dụng gậy đánh khiến ông bị trọng thương, phải đi cấp cứu.

Công an huyện Lộc Bình cũng cho hay Thanh là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp và bị ảo giác, đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Thanh không thể nhớ nổi hành vi đã gây ra với chính người thân của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.