Mang dao đi tìm vợ và cái kết bi thảm

(PLO)- Thấy vợ ở nhà người thân đang cho con ăn cơm, Cang đi vào bày tỏ bức xúc rồi gây án mạng.

Chiều 11-2, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Danh Cang (21 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) về tội giết người.

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, tối 9-2, Danh Cang đi làm về không thấy chị DTH (18 tuổi, vợ Cang) ở nhà nên bực tức. Sau đó, Cang đến tiệm tạp hóa gần nhà mua một con dao Thái Lan cất vào cốp xe và đi tìm vợ.

Thấy chị H. ở nhà người thân đang cho con ăn cơm, Cang đi vào bày tỏ bức xúc. Trong lúc lời qua tiếng lại, Cang bất ngờ lấy dao ra và đâm vào lưng chị H.

Ngay sau đó chị H. được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã tử vong. Cang ra đầu thú sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.