Lý do vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương

(PLO)- “Trước khi xảy ra vụ án, hai vợ chồng có xảy ra cãi nhau, Diễm gọi điện thoại cho người thân than vãn…” - người nhà của nạn nhân cho biết. 

Đến gần trưa 18-12, lực lượng công an vẫn tập trung tại khu nhà trọ của nghi can ở đường Thuận Giao 05 (khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để tiếp tục tìm những phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Lực lượng công an đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nghi can Diễm tại cơ quan công an.

Công an xác định nghi can giết chồng, phân xác phi tang là Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang). Nạn nhân là ông Trần Thanh T. (37 tuổi, thường gọi là Nhí, quê Sóc Trăng).

Một nguồn tin cho hay: Bước đầu, Diễm khai nhận đã ra tay sát hại chồng mình rồi phân thi thể thành nhiều mảnh vứt tại các thùng rác xung quanh khu vực nạn nhân sinh sống.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ án xảy ra do mâu thuẫn vợ chồng.

Theo một số người sống cùng khu vực nhà trọ của hai vợ chồng Diễm, hai vợ chồng thuê nhà trọ sống ở Bình Dương đã nhiều năm nay. Họ có hai đứa con nhưng gửi về quê cho ông bà nuôi phụ.

“Trước khi xảy ra án mạng, đêm thứ Sáu (ngày 15-12) chúng tôi có nghe thấy tiếng vợ chồng cãi nhau rất lớn. Một lúc sau thì không nghe thấy gì nữa. Ngay hôm sau thì thấy cô vợ ở nhà không đi làm, sau đó khóa cửa đi đâu không rõ” - một người sống cạnh phòng trọ kể lại.

Nhiều người quen với vợ chồng Diễm đều chung nhận định: Rất có thể nguyên nhân dẫn đến sự việc là mâu thuẫn tình cảm. Theo mọi người thì Diễm luôn cho rằng chồng có “vợ bé” bên ngoài và nhiều lần khuyên ngăn chồng chấm dứt.

Nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, trước khi công an xác định Diễm là nghi can, một số người dân khu trọ đã nhận diện được nạn nhân là ông T. mà một số trang mạng xã hội đăng tải và họ đã báo thông tin này cho công an.

Sáng 18-12, sau khi lấy lời khai của nghi can, công an đã xác định được vị trí những phần thi thể còn lại trong vụ phân xác chồng phi tang. Công an đưa nghi can đến những chỗ đã vứt những bộ phận thi thể của chồng để lực lượng chức năng tìm kiếm.

Như đã thông tin, trưa 16-12, anh Nguyễn Văn Tiến (33 tuổi, quê An Giang) đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 trước cửa khu nhà trọ thì phát hiện trong thùng rác có một chiếc ba lô màu xanh đen còn khá mới. Nghi ngờ có vật gì bên trong nên anh đã mở ra để coi và hốt hoảng phát hiện có một phần thi thể người bên trong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.