Kinh hãi: Một phần thi thể nạn nhân trong thùng rác

(PLO)- Người nhặt rác phát hiện ba lô bên trong có bịch túi nylon nên mở ra xem thì hoảng hốt nhìn thấy một phần thi thể người.

Chiều 16-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện một phần thi thể người trong ba lô bỏ trong thùng rác.

Hiện trường phát hiện đầu người trong ba lô gói chặt vứt thùng rác. Ảnh: VH

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, những người đi thu gom rác đến khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì thấy chiếc ba lô ở thùng rác.

Một người mở ra xem thì phát hiện bên trong có túi nylon màu đen. Khi mở tiếp bao tất cả tá hỏa khi thấy đó là phần đầu người.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đến phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là nam giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.