Lừa bán củ riềng để cướp tài sản

(PL)- Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Nhựt (tạm trú xã Suối Tre, thị xã Long Khánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, ngày 3-4, thấy chị Nguyễn Thị Kim Tiền đến ấp Núi Tung (xã Suối Tre) hỏi mua củ riềng, Nhựt đã làm quen, xin số điện thoại và hứa khi có riềng sẽ gọi đến mua. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Nhựt gọi điện thoại báo cho chị Tiền có củ riềng mọc hoang ở khu đất trống ấp Núi Tung. Tin lời, chị Tiền đi theo Nhựt để nhổ riềng. Tới khu đất trống, Nhựt bất ngờ dùng cuốc đánh liên tiếp vào đầu chị Tiền khiến chị ngã xuống đất, nằm bất động. Nhựt lục túi cướp của nạn nhân 40.000 đồng và một điện thoại di động rồi bỏ đi. Lúc Nhựt dùng cuốc đánh vào đầu thì chị Tiền đang đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích nặng. Khi tỉnh dậy, chị Tiền đã đến cơ quan công an trình báo.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.