Long An: Nam thanh niên nhảy cầu Tân An mất tích

(PLO)- Lực lượng cứu hộ đang tổ chức tìm kiếm nam thanh niên đi đến giữa cầu Tân An thì nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 9-10, người đi đường nhìn thấy một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đi bộ lên cầu Tân An theo hướng từ Long An về TP. HCM.

Khi đi đến giữa cầu, người này bất ngờ bỏ lại đôi dép rồi trèo lên thành cầu và nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây với độ cao khoảng 15m.

Cầu Tân An nơi nạn nhân nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích. Ảnh: CTV

Cầu Tân An nơi nạn nhân nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích. Ảnh: CTV

Nhìn thấy sự việc, nhiều người đi đường dừng xe tri hô. Một số người đang neo xuồng giăng lưới bắt cá gần chân cầu nhanh chóng chèo ra cứu hộ nhưng dòng nước chảy xiết đã cuốn nạn nhân mất tích. Sau đó, mọi người báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an TP Tân An có mặt tại hiện trường tìm kiếm nam thanh niên nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.