Lời khai người cầm đầu trường gà 'khủng' ở Cần Giờ

(PLO)- Người cầm đầu khai nhận tổ chức sới bạc từ đầu tháng 2 và mỗi trận đá gà thu hút từ 50 đến 100 người tham gia.

Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Cần Giờ lấy lời khai 128 người liên quan để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là những người bị Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Cần Giờ bắt quả tang tại sới bạc ở vườn xoài thuộc tổ 9, ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ vào 16 giờ 10 chiều 2-5.

Công an bắt quả tang hơn 100 người đang sát phạt bằng hình thức đá gà. Ảnh: Kiều Mộc

Công an ban đầu xác định, Võ Công Danh (36 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) là người cầm đầu, tổ chức sới bạc.

Danh khai nhận tổ chức sới gà từ đầu tháng 2-2021, mỗi trận đá gà thu hút từ 50 đến 100 con bạc tham gia sát phạt.

Công an hiện thu giữ tang vật gồm 110 điện thoại, hơn 100 xe máy và hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.