Công an TP.HCM bắt sới gà ‘khủng’ ở Cần Giờ

(PLO)- Ập vào vườn xoài ở huyện Cần Giờ, công an phát hiện hơn 100 người đang sát phạt bằng hình thức đá gà.

Ngày 3-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Cần Giờ lập hồ sơ, sàng lọc xử lý đối với 128 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, nhiều người khác đang bị xem xét xử lý về các hành vi liên quan.

Chừng 16 giờ ngày 2-5, Đội 5, Phòng PC02, Công an TP.HCM phối hợp với Đội hình sự Công an huyện Cần Giờ, Công an xã Long Hòa ập vào vườn xoài ở ấp Đồng Hòa.

Tại đây, nhóm hơn 128 người đang sát phạt dưới hình thức đá gà, bán nước, đồ ăn thì phát hiện công an. Nhiều người tá hỏa, bỏ cả tài sản, vật dụng tung chạy theo nhiều hướng.

Tuy nhiên, công an đưa tổng cộng 139 người về trụ sở làm việc. Trong số này có 11 người phụ nữ bán nước, đồ ăn.

Công an lập biên bản tạm giữ 134 xe máy, gần 690 triệu đồng tiền tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.