Lời khai kẻ dí súng, cướp tài sản của nữ doanh nhân

(PLO)- Cướp xong tài sản, đối tượng đe dọa nạn nhân nếu báo công an sẽ bắn chết cả nhà.

Như đã đưa tin, ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, quê Bắc Giang), nghi phạm trong vụ đột nhập biệt thự, dí súng đe dọa rồi cướp tài sản tại khu đô thị Ciputra vừa qua.

Về khẩu súng Việt dùng để cướp tài sản, bước đầu công an xác định đây không phải là súng quân dụng.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 9-2016, Nguyễn Văn Việt mua một khẩu súng có nòng bằng kim loại và một dùi cui điện tại cửa khẩu Lào Cai và một chiếc khóa vòng số 8 trên phố Lê Duẩn (Hà Nội). 

Nguyễn Văn Việt cùng số tang vật tại cơ quan công an.

Sáng 4-11, Việt đi xe máy vào khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với mục đích tìm sơ hở của các hộ dân sinh sống ở đây để trộm cắp tài sản. 

Khi đi qua căn biệt thự của chị NTP, Việt thấy người giúp việc chở con trai của chủ nhà đi học. Chờ người này đi khuất, Việt lẻn vào nhà để tìm tài sản. 

Việt đi bộ lên tầng 2 của căn biệt thự thì thấy chị P. đang trang điểm, liền rút khẩu súng ra chĩa về phía chị P. rồi khống chế nữ chủ nhà. 

Việt kéo tay chị P. móc vào cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ và bắt đầu tra khảo tài sản nữ doanh nhân. Đối tượng lục ví tiền của nạn nhân, lấy được khoảng 10 triệu đồng, một số ngoại tệ cùng hai chiếc điện thoại iPhone 6s Plus và Samsung S6 Edge rồi cho vào túi xách của mình.

Khu vực căn biệt thự của chị P. tại khu đô thị Ciputra.

Tuy nhiên, nhận thấy số tài sản cướp được vẫn chưa hài lòng, Việt nói với chị P. “Số tiền này không đủ, tao cần nhiều hơn” rồi bắt chị P. đọc mật khẩu, mở két sắt đặt trong phòng ngủ. 

Lo sợ bị sát hại, chị P. với tay mở két sắt cho Việt. Đối tượng lấy thêm được khoảng 30 triệu đồng tiền mặt. Chưa dừng lại, tên cướp táo tợn còn lục túi xách, lấy thẻ visa và ép nữ chủ nhà đọc mật khẩu.

Sau khi lấy được tiền, Việt mở khóa tay cho chị P. và dùng băng dính bịt mồm đe dọa: “Sau 15 phút nữa thì mới được ra khỏi phòng, nếu báo công an tao sẽ bắn chết cả mày, con mày vì tao biết con mày học ở trường nào” rồi hắn ra khỏi nhà.

Sau khi gây án, Việt mang bán chiếc điện thoại iPhone 6 Plus được hơn 7 triệu đồng, còn chiếc điện thoại Samsung S6 Edge đối tượng gửi về cho vợ. Số tiền mặt cướp được Việt tiêu xài cá nhân, hiện chỉ còn hơn 1,5 triệu đồng.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ Việt để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.