Nghịch súng săn, học sinh lớp 7 bắn chết bạn

Thấy khẩu súng người lớn chuẩn bị để đi săn, hai em học sinh lấy ra chơi đùa. Cậu học sinh 12 tuổi đã gí súng vào đầu bạn bóp cò khiến nạn nhân tử vong.
Sáng 26-12, ông Trần Minh Hùng, Trưởng Công an xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nổ súng tự chế khiến một học sinh tử nạn.

Theo ông Hùng, khoảng 10h sáng ngày 25-12, tại địa bàn thôn 7, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, một nhóm người chuẩn bị nhiều khẩu súng tự chế để vào rừng săn thú. Lúc này, Võ Đức Nhật (12 tuổi, học sinh lớp 7) và em Trần Quốc Vương (11 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Hòa Sơn) mượn súng ra chơi. Nhật đã dí súng vào đầu em Vương bóp cò trêu đùa nhưng không may trong súng có đạn, khiến em Vương bị bắn xuyên đầu, tử vong trên đường tới bệnh viện.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 3 khẩu súng hơi cồn tự chế, chuyên dùng để săn bắn thú trái phép.

Theo Kh. Uyên (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.