Lời khai kẻ đâm chết người trên xe máy ở Bình Tân

(PLO)- Lời được bạn rủ đi giải quyết mâu thuẫn sau va chạm xe máy, người này sau đó dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến anh M. tử vong.

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt Nguyễn Văn Lời (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trần Thanh Quang (23 tuổi, quê An Giang) để điều tra việc liên quan đến vụ ẩu đả khiến anh Kiều Ngọc M. (35 tuổi, quê Ninh Thuận) tử vong ở Bình Tân rạng sáng 21-4. 

Cảnh sát vào cuộc, bắt kẻ đã đâm chết người đàn ông ở Bình Tân. Ảnh HT.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 21-4, anh M. chạy xe máy chở Lâm Văn Thiệt (33 tuổi, cùng quê Ninh Thuận) đi nhậu cùng một số người bạn.

Khi về đến gần giao lộ đường 40 và tỉnh lộ 10 thì xe anh M. va chạm với mô tô của đôi nam nữ chạy cùng chiều nên xảy ra cự cãi. Thiệt sau đó nhảy xuống xe dùng nón bảo hiểm đuổi đánh khiến đôi nam nữ bỏ chạy.

Khi Thiệt và M. tiếp tục về nhà thì bất ngờ có hai người cầm theo hung khí truy đuổi. Đến trước số 1137 đường quốc lộ 1A (phường Tân Tạo, Quận Bình Tân), hai bên dừng xe hỗn chiến. Anh Thiệt đuổi đánh một thanh niên, khi quay lại thì phát hiện anh M. gục trên xe máy với vết thương ở ngực.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định Lời và Quang là nghi phạm nên truy bắt.

Chiều 23-4, nhiều trinh sát ập vào quán cà phê trên địa bàn quận Bình Tân bắt Lời. Riêng Quang đã trốn về Sóc Trăng nhưng cũng bị bắt sau đó.

Hai nghi phạm khai, vào thời điểm rạng sáng ngày 21, Quang chở bạn gái đi trên đường thì xảy ra va chạm với xe của anh M. rồi cả hai bên xô xát. Quang tức giận vì yếu thế nên chở bạn gái về rồi rủ Lời đi đánh trả thù. Cả hai điều khiển xe máy cầm theo hung khí truy đuổi anh M.

Khi đến nơi, Quang và Lời dùng gậy ba khúc đánh vào đuôi xe anh M. Cả hai bên sau đó xông vào hỗn chiến. Anh Thiệt đuổi đánh Quang, riêng Lời chia phe đánh lộn với anh M. Lời cầm một cây kim loại có đầu nhọn mà Quang đưa trước đó đâm nhiều nhát vào ngực anh M. Thấy nạn nhân trọng thương, mất máu nên Lời bỏ chạy. Anh M. do vết thương quá năng nên gục chết ngay trên xe máy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.