Gặp người từng cự cãi, nam thanh niên bị đâm tử vong ở Hóc Môn

(PLO)- Hai thanh niên cự cãi rồi xông vào đánh nhau, một người rút hung khí đâm chết đối thủ.

Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh PTC (25 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

Điều tra ban đầu, sáng 24-11, C. đi bộ ở sân banh Thới Tứ (ấp Tam Đồng, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì gặp người tên Hiếu (chưa xác định được lai lịch).

Do có mâu thuẫn từ trước nên cả hai cự cãi quyết liệt rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Hiếu bất ngờ rút dao trong người đâm nhiều nhát khiến C. gục ngay tại chỗ rồi nhanh chóng rời hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.