Lời khai của người mẹ sát hại con trai 33 ngày tuổi

(PLO)- Do mắc bệnh trầm cảm, T. đã thả con trai 33 ngày tuổi của mình vào chậu nước đầy khiến cháu tử vong.

Ngày 14-6, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc một bé trai 33 ngày tuổi bị mẹ mình sát hại, xảy ra tại xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, ngày 12-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo về việc cháu VA (33 ngày tuổi), con trai của anh VHH và chị PTT (trú thôn Đình, xã Hữu Bằng), bị tử vong trong chậu nước.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy cháu VA tử vong do bị ngạt nước, trên tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Sau hơn 30 giờ phá án, cơ quan CSĐT đã xác định nghi phạm trong vụ án chính là chị PTT (20 tuổi, mẹ đẻ của nạn nhân).

Cảnh sát làm rõ chị T. và anh H. kết hôn vào năm 2016 và hạ sinh được cháu VA. Ngày 12-6, như bình thường, chị T. đặt con nằm trên giường, chị T. nằm giữa, anh H. nằm ngoài.

Khoảng 2 giờ sáng, chị T. tỉnh giấc vì nghe tiếng con khóc nên dậy cho con bú, khoảng năm phút thì cháu ngủ tiếp.

Tuy nhiên, sau đó chị T. tỉnh dậy và bế cháu VA từ phòng ngủ ra gần cầu thang lối lên tầng hai của gia đình. Thấy có chiếc chậu hằng ngày tắm cho con đang đầy nước, chị T. liền thả cháu vào chậu trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi xuống nhà vệ sinh tầng một, sau đó lên phòng ngủ ở tầng hai.

Trong lúc đi lên tầng hai thì thấy cục than, chị T. liền viết dòng chữ: “Tao sẽ giết cháu mày L... (cha đẻ của anh H. - PV)” rồi lên giường đi ngủ. Đến sáng, ông L. phát hiện sự việc và gọi hai vợ chồng dậy.

Theo CQĐT, nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm này là do chị PTT mắc bệnh trầm cảm nặng nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng là căn bệnh mà nhiều bà mẹ sau sinh mắc phải.

Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình có phụ nữ trong giai đoạn sinh nở cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc, để ý đến thái độ, hành vi của những người này. Nếu có dấu hiệu trầm cảm hoặc các bệnh lý khác thì phải có biện pháp điều trị phù hợp, hoặc cách ly với xã hội để tránh những vụ án đau lòng tương tự có thể xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.