Bé trai 35 ngày tuổi tử vong trong chậu nước

(PLO)- Không thấy con mình đâu, cha mẹ tá hỏa đi tìm thì phát hiện bé trai 35 ngày tuổi đã tử vong thương tâm trong chậu nước.

Sáng 12-6, nhiều người dân ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội bàng hoàng khi nghe tin một bé trai 35 ngày tuổi tử vong trong chậu nước tại nhà.

Người dân bàng hoàng khi nghe tin bé trai 35 ngày tuổi tử vong. Ảnh: FB

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, cha mẹ cháu bé giật mình không thấy con đâu, tá hỏa đi tìm thì phát hiện bé trai nằm trong chậu nhựa tắm cho con hằng ngày.

Dù cha mẹ đã cố gắng sơ cứu và hô hoán mọi người nhưng cháu đã tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến công an sở tại.  

Trao đổi với PV, ông Phan Lạc Trường, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, xác nhận sự việc. Theo đó, cháu bé tử vong là bé trai, mới chỉ sinh được 35 ngày tuổi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.