Lở núi, đất đá vùi 7 toa tàu

(PLO)- Núi lở khiến đường sắt trong ga Lâm Giang (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái) và bảy toa xe chở hàng trong ga bị đất đá đè lên.

Tối 9-10, xảy ra vụ sạt lở đất đá từ trên núi xuống phía Nam ga Lâm Giang thuộc Km 210+050 tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai.

Tại hiện trường, đất đá làm vùi lấp cả ba đường sắt trong ga, hư hỏng khoảng 100 m tà vẹt, bảy toa xe hàng rỗng trên đường sắt trong ga bị đất đá đè lên.

Lở núi, đất đá vùi 7 toa tàu ảnh 1
Lực lượng chức năng đang huy động giải phóng đất khỏi đường ray. Ảnh: FB TUẤN PHÚ

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết vụ sạt lở trên khiến bốn chuyến tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai qua ga Lâm Giang bị tắc. Vì vậy, đơn vị đã thực hiện chuyển tải bằng đường bộ giữa hai ga Bảo Hà-Mậu A.

Lở núi, đất đá vùi 7 toa tàu ảnh 2
Tuyến đường sắt bị tắc và hành khách được vận chuyển bằng đường bộ. Ảnh: FB TUẤN PHÚ

Đến sáng nay (10-10), ngành đường sắt đang tiếp tục nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.