Băng qua đường, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra tại phường Hòa Thuận (Tam Kỳ, Quảng Nam) vào khoảng 15 giờ ngày 26-9.

Theo đó, tại Km 862+00, đường sắt đoạn qua khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ,Quảng Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu SE3 chạy theo hướng Bắc- Nam khi đến khu vực này đã va chạm với bà V.T.L.K.(khoảng 50 tuổi, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) đang đi xe máy băng qua đường.

Người dân xem hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm khiến bà Kh. và chiếc máy bị keo lê hơn 10 mét, bà Kh. tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, Công an TP Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy vụ tai nạn này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.