Lên mạng xã hội mua tiền giả về tiêu xài

(PLO)- Sau khi bị bắt, Thạch Văn Bình khai đã lên mạng xã hội mua tiền giả, rồi mang đi tiêu xài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku, Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Văn Bình (43 tuổi, ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (53 tuổi, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Lên mạng xã hội mua tiền giả về tiêu xài
Thạch Văn Bình và tang vật thu giữ là 21 tờ tiền giả. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 ngày 6-12, Công an TP Pleiku bắt quả tang Bình và Ngọc đang có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả tại khu vực chợ Phú Thọ (thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku). Tang vật thu giữ là 21 tờ tiền giả có mệnh giá 100.000 đồng.

Bình khai nhận đã đặt mua số tiền giả thông qua trang mạng xã hội về cất giữ, tiêu xài. Vụ việc đang được Công an TP Pleiku mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.