Lật xe bồn chở hóa chất, quốc lộ 1 ùn tắc 10 km

(PLO)- Xe bồn chở hóa chất va chạm dải phân cách, bị lật ngang trên quốc lộ 1, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Vào khoảng 5 giờ 45 cùng ngày, xe bồn chở hóa chất do tài xế Vũ Quốc Thông (38 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển chạy trên quốc lộ (QL) 1 theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hiện trường vụ lật xe bồn.

Khi đến đoạn thuộc xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè thì bất ngờ va chạm vào dải phân cách cứng rồi lật chắn ngang đường.

Tại hiện trường, một lượng hóa chất (giống như bột keo dán giấy) đổ tràn ra mặt đường, bốc mùi hôi nồng nặc.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông qua khu vực.

Do chiếc xe nằm chắn ngang đường nên lượng xe cộ qua khu vực ùn ứ khoảng 10 km và kéo dài nhiều giờ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Tiền Giang cũng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khắc phục sự cố trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.