Lật xe khách trong đêm, 2 người thương vong

(PLO)- Va chạm với một phương tiện đang bị tai nạn trên đường khiến xe khách 45 chỗ bị lật...

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21 giờ trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe khách 45 chỗ 82B-00.494 do tài xế Nguyễn Hoàng Quốc Việt (SN 1980, trú Kon Tum) điều khiển, chạy theo hướng hướng Gia Lai - TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe máy đang bị tai nạn trên đường, dẫn đến xe khách bị lật.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Một nguồn tin cho hay: Trên xe khách lúc này có 17 người. Vụ tai nạn khiến cho người điều khiển xe máy tử vong, người ngồi sau bị thương nặng phải nhập viện, may mắn các hành khách trên ô tô không có ai bị thương nặng.

Cũng theo nguồn tin này, trước đó, hai nạn nhân nói trên điều khiển xe máy và xảy ra va chạm với xe công nông đang đậu bên lề đường. Hậu quả, hai người bị hất văng ra đường.

Cơ quan chức năng đã có mặt kiểm tra hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.