Làm rõ vụ tung clip thiếu phụ treo cổ

 (PLO)- Công an Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết sẽ làm rõ  những tài khoản Facebook đưa hình ảnh, clip thất thiệt này lên mạng xã hội.

Ngày 25-5, ông Giáp Hà Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) khẳng định không hề có việc một phụ nữ treo cổ trên một nhành cây tại khu du lịch thác Bà. Trong khi đó phía Công an Tánh Linh cho biết, sẽ làm rõ  những tài khoản Facebook đưa hình ảnh, clip thất thiệt này lên mạng xã hội.

Làm rõ vụ tung clip thiếu phụ treo cổ ảnh 1
Khu vực trong clip cho là  nơi người phụ nữ treo cổ

Được biết sáng cùng ngày trên Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh và clip với hàng trăm lượt chia sẻ về một phụ nữ trẻ dung áo khoác treo cổ và cho biết địa điểm là khu du lịch thác Bà thuộc xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh. Ngay khi có thông tin, lực lượng Công an huyện Tánh Linh đến hiện trường  và qua xác minh không hề xảy ra vụ việc gì. 

Đến chiều thì tài khoản đưa hình ảnh, clip này lên đã xóa hết thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.