Làm rõ vụ thanh niên chết sau khi làm việc với CSGT

(PLO)- Sau khi làm việc ở trạm cảnh sát giao thông (CSGT) thì thanh niên than đau rồi tử vong không rõ nguyên nhân ba ngày sau đó.

Thanh niên tử vong là anh Nguyễn Chí Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Anh Nguyễn Chí Hiếu lúc còn sống.

Theo anh TVC (bạn của Hiếu) thì khoảng 5 giờ ngày 10-8, anh Hiếu có gọi điện thoại nói là bị CSGT quận Ô Môn giữ từ tối hôm trước và nhờ anh C. đến chở mình về nhà.

Đồng thời, anh Hiếu có nói với anh C. là mình bị đau vùng bụng do bị đánh ở đồn công an. Trưa cùng ngày, anh Hiếu tiếp tục nhờ anh C. chở đi bệnh viện. Anh C. chở anh Hiếu đến Trạm Y tế phường Trà Nóc khám bệnh, sau đó được chuyển lên BV đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật trong tình trạng xấu.

Giấy ra viện của anh Hiếu.

Trong giấy ra viện, các bác sĩ chẩn đoán anh Hiếu bị viêm phúc mạc cấp, sốc nhiễm khuẩn; bị người khác đập đánh, đá, vặn, cắn, cào, hậu phẫu ngày 2 vỡ tá tràng, suy đa cơ quan. Sau đó, anh Hiếu được chuyển sang BV đa khoa TP Cần Thơ để chạy thận, đến ngày 13-8 thì tử vong.

Theo người nhà anh Hiếu, trước đó anh Hiếu không hợp tác khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn mà còn rủ CSGT đánh nhau. Cho rằng anh Hiếu chết không rõ nguyên nhân nên gia đình đã gửi đơn đến Công an quận Ô Môn yêu cầu điều tra làm rõ.

Thông tin với báo chí, Thiếu tá Lê Văn Thạch, Đội trưởng Đội CSGT quận Ô Môn, cho biết: Anh Hiếu đã không hợp tác khi CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn, cho biết công an quận đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Cần Thơ để tiến hành khám nghiệm tử thi. Đồng thời chỉ đạo lực lượng kiểm tra lại sự việc đã diễn ra như thế nào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.