Làm rõ cái chết 1 nam thanh niên trong rừng

(PLO)- Người dân lên núi phát hiện một bộ xương người đã khô, còn nguyên vẹn. 

Chiều 11-10, lãnh đạo UBND xã Cẩm Sơn và Công an xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, đã xác định được danh tính người chết trong khu rừng tràm ở xã Cẩm Sơn. Đó là anh N.V.Th (32 tuổi, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Công an xã Cẩm Sơn chốt chặn lối vào khu rừng. Ảnh: BĐL

Trước đó, chiều 9-10, người dân lên rừng tràm (cây keo) ở thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn phát hiện bộ xương người.

Công an khám nghiệm, xác định người này đã tử vong khoảng một năm trước.

Theo ông Đậu Xuân Phú- Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, bộ xương người còn nguyên vẹn và gần đó có chiếc áo của nạn nhân. Trong túi áo có ví đựng giấy tờ tùy thân mang tên NVTh.

Công an và chính quyền địa phương đã liên hệ và người thân đã nhận ra đó là anh NVTh.

Sau khi cơ quan công tác khám nghiệm, lấy mẫu ADN, chính quyền địa phương đã bàn giao bộ xương cho người thân đưa về quê tổ chức lễ mai táng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Viện Khoa học hình sự (C09), Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân anh Th tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.