Phát hiện bộ xương người đã khô trên Núi Cấm

(PLO)- Qua giám định, công an xác định người chết là nam giới, khoảng 40-45 tuổi; mặc quần cụt màu xanh, bên trong túi quần có một ít tiền.

Ngày 13-9, Công an tỉnh An Giang đang xác minh danh tính người chết trên đỉnh núi Cấm.

Thông tin ban đầu, vào 9-9, một nhóm người đi hái thuốc nam ở Núi Cấm - khu vực rẫy của ông Nguyễn Thanh Liêm thì phát hiện một bộ xương người nên trình báo công an.

Bộ xương khô được phát hiện trên Núi Cấm. Ảnh: CACC

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người chết là nam giới, khoảng 40-45 tuổi; mặc quần cụt màu xanh, bên trong túi quần có một ít tiền. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do treo cổ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông báo ai là người thân hay có thông tin về nạn nhân nói trên thì báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.