Lại tai nạn chết người tại 'điểm đen' trên QL51

(PLO)- Cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe mô tô làm một người tử vong tại chỗ.

Sáng 24-12, anh Kim Giàu (27 tuổi, ngụ xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) chạy xe ô tô tải 60C-183.93 trên quốc lộ 51 đi từ hướng Đồng Nai về Vũng Tàu.

Khi đi đến đoạn ngã tư giao giữa quốc lộ 51 với đường 80, tài xế cho xe chuyển hướng rẽ trái vào đường 80 thì xảy ra va chạm với xe mô tô 72H8-6269 do anh Đào Tuấn Khanh (36 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển.

Cú va chạm mạnh vào đầu xe tải làm chiếc mô tô bị cuốn vào gầm ô tô, anh Khanh bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.

Cũng tại địa điểm này tháng trước có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong.

Theo người dân, đây là ngã tư đông người qua lại nhưng chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.