1 phụ nữ bán vé số chết thảm dưới bánh xe ở vòng xoay An Lạc

(PLO)- Người phụ nữ đi xe đạp bán vé số đã va chạm với xe tải ở vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) và bị phương tiện này cán tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22-8, xe tải nặng biển số Cần Thơ đang ôm cua ở vòng xoay An Lạc để đi về An Sương thì xảy ra va chạm với một phụ nữ đi xe đạp. Vụ va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường, bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

Sau va chạm, người phụ nữ bán vé số bị xe tải cán tử vong. Ảnh: HT

Tại hiện trường, chiếc xe đạp bị cán gãy đôi, biến dạng. Ảnh hưởng từ vụ va chạm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân sau đó đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, tuy nhiên theo xác minh ban đầu, nạn nhân thường được gọi là bà Năm, ngoài 60 tuổi, đang thuê trọ tại địa bàn quận Bình Tân.

Bà Năm sau khi về quê ở Bạc Liêu mới trở lại TP.HCM được hai ngày nay để bán vé số thì xảy ra tai nạn đau lòng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.