Kinh hoàng: 6 thanh niên chết ngạt trong phòng hát Karaoke

(PLO)- Tối 8/9, Công an tỉnh Quảng Ninh chính thức công bố về vụ việc ngạt khí ở quán Bar karaoke Queen Club xã Quảng Chính, huyện Hải Hà.

Vietnam+ dẫn nguồn từ Công an Quảng Ninh cho biết vào khoảng 15 giờ 30 ngày 8/9, anh Nguyễn Hữu Tuyến, sinh năm 1981 ở số 43, thôn 7, xã Quảng Chính (Hải Hà) phát hiện 1 nhóm thanh niên gồm 12 người (11 nam, 1 nữ) bị chết và bị suy hô hấp trong quá karaoke của mình. Tiền Phong cho biết thêm 12 người này gồm 8 vị khách và 4 người là nhân viên của quán.

Trong số 12 người nói trên, 6 nam giới bị chết (gồm cả 1 người quản lý quán bar karaoke Queen Club). 6 người khác (5 nam, 1 nữ) bị suy hô hấp đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên tất cả vẫn trong tình trạng nguy kịch, thông tin trên Tiền Phong cho hay. 

Theo Vietnam+, qua điều tra ban đầu, trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 7/9, số người này đến quán thuê 1 phòng tổ chức liên hoan nhưng do mưa gió, tại địa bàn trên bị cắt điện lưới nên nhà hàng đã cho chạy máy nổ (máy nổ để trong nhà) để tiếp tục cuộc vui. Tiền Phong cho biết thêm, cuộc liên hoan này được tổ chức để chia tay một người bạn trong nhóm sắp lên đường nhập ngũ, không ngờ tai nạn lại xảy ra.

Kinh hoàng: 6 thanh niên chết ngạt trong phòng hát Karaoke ảnh 1 

Hiện trường quán karaoke nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh niên
Nhận định về nguyên nhân ban đầu vụ việc, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng các nạn nhân bị ngạt khí thải của máy phát điện. Theo cơ quan chức năng tất cả nạn nhân thương vong đều do bị suy hô hấp do ngạt khí máy phát. Do phòng hát và các phòng khác đều mở cửa nên khói máy phát tỏa ra đã khiến cho tất cả cùng bị ngạt thở, nằm bất động trong quán. 

Công an tỉnh đã thành lập đoàn điều tra do Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì đến hiện trường tiến hành điều tra, theo Vietnam+.

Kinh hoàng: 6 thanh niên chết ngạt trong phòng hát Karaoke ảnh 2Quán karaoke, nơi xảy ra vụ ngạt khí. (Ảnh: Văn Đức/Vietnam+)

Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: 

1. Anh Lê Văn Biên - sinh năm 1981, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà 

2. Anh Phạm Việt Đức - sinh năm 1990, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà 

3. Anh Vũ Văn Luyện - sinh năm 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà 

4. Anh Đinh Văn Thuẫn - sinh năm 1985, trú tại thị trấn Quảng Hà, Hải Hà 

5. Anh Công (chưa rõ họ) - sinh năm 1994, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà 

6. Anh Trịnh (chưa rõ họ) - sinh năm 1994, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà 

Danh tính của 6 nạn nhân bị suy hô hấp, gồm: 

7. Anh Phạm Việt Chương - sinh năm 1993, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà 

8. Anh Lê Văn Nam - sinh năm 1987, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà

9. Chị Linh (chưa rõ họ) - sinh năm 1995, trú tại Sơn La 

10. Anh Kỷ (chưa rõ họ) - sinh năm 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà

11. Anh Tuấn (chưa rõ họ, năm sinh, nơi ở) 

12. Anh Khánh (chưa rõ họ, năm sinh, nơi ở)./. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.