Kiên Giang: Bắt giữ nghi can sát hại người ở khu đất trống

(PLO)- Lũy được xác định là nghi can của vụ án nên bị lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.

Ngày 5-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng là nghi can trong vụ án giết người.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, rạng sáng 4-2, người dân ở ấp Ngọc An (xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong cạnh một xe máy.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Huỳnh Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng và từ các chứng cứ có liên quan, công an tỉnh xác định nghi can là Trần Văn Lũy (53 tuổi, ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc) nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.