Khởi tố vụ án thảm sát 3 người tại Bình Dương

(PLO)- Tối 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án thảm sát gây rúng động dư luận xảy ra vào rạng sáng ngày 24-4 tại khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, hiện tại mới chỉ khởi tố vụ án, đơn vị thụ lý đang hoàn tất thủ tục để tiếp tục khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất.

Theo nguồn tin của PLO, sau khi gây án, Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã uống khoảng hơn 50 thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành. Hiện tại, do sức khỏe và tinh thần không ổn định nên Luận vẫn đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Dương, dưới sự giám sát đặc biệt của lực lượng công an. Cơ quan Công an và Viện kiểm sát tỉnh Bình Dương đã vào bệnh viện để làm việc với Luận.

Ban chuyên án bắt giữ được hung thủ thảm sát sau 18 giờ

Như PLO đã đưa tin, sau 18 giờ khi vụ án xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ được hung thủ gây ra vụ thảm sát là Trần Trọng Luận.

Nạn nhân trong vụ thảm sát là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo T. (8 tuổi).

Theo lời khai của Luận, hàng ngày Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Tại đây, Luận cảm thấy bị chị Trần Thị Quỳnh N, “coi thường". Lý do vì khi Luận thường xuyên tới quán cà phê của nhà N. thì mở phim "không lành mạnh" và thường xuyên cờ bạc, ăn chơi lêu lổng nên Luận bị gia đình nạn nhân đuổi về. Luận bực tức và ôm hận trong lòng. 

Sau khi bắt giữ được hung thủ, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Ngày 23-4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến chị N. nên nghĩ ngay đến việc trả thù. Để chuẩn bị cho việc trả thù, hung thủ đã lên kế hoạch kỹ càng.

Khoảng 0 giờ ngày 24-4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 3 con dao, 1 cây mã tấu rồi đến nhà bà Cúc. Trước khi đột nhập vào nhà bà Cúc, Luận dùng dây kẽm cột chặt cửa 5 phòng trọ sát nhà nạn nhân, để khi hành động nếu bị phát hiện thì không ai có thể ứng cứu và can thiệp.

Khi cạy mái tôn đột nhập vào nhà, Luận bị bà Cúc phát hiện, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ rồi tiếp tục ra tay sát hại chị N. và cháu T.. Sau khi gây án, hung thủ vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng gần 200 mét rồi quay về nhà tắm rửa đi ngủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.