Nhói lòng đám tang 3 người bị thảm sát ở Bình Dương

(PLO)- Ngoài các ban ngành, đoàn thể... nhiều người không quen biết cũng đến chia buồn với người thân trong gia đình...

Ngày 26-4, không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 nơi diễn ra đám tang 3 người ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương).

Các ban ngành đoàn thể tỉnh Bình Dương, thị xã Tân Uyên, phường Thái Hòa và rất nhiều người quen với gia đình đã đến thắp nhang chia buồn cùng gia quyến.

Các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an đến thắp nhang chia buồn.

Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể cũng đã gửi tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân. Nhiều người mặc dù không quen biết nhưng nghe tin vụ thảm sát đau lòng cũng đã đến thắp nhang chia buồn.

Chị Nguyễn Thị Hiền, một trong nhiều người đến viếng và chia buồn cùng gia đình nạn nhân cho biết: “Mặc dù không quen biết với gia đình nạn nhân nhưng khi nghe tin vụ án đau lòng, cả 3 người trong gia đình chết thảm tôi đến thắp nén nhang chia buồn. Hung thủ gây ra tội ác quá lớn, rất mong cơ quan chức năng khẩn trương đưa tên giết người ra xét xử, để gia đình họ được phần nào nguôi ngoai nỗi đau”.

Nhiều người không quen biết cũng đến chia buồn cùng gia quyến.

Chị Lã Thị Ngọc Bích, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: “Bà Cúc hiền lắm, gia cảnh cũng rất tội, chồng mất khi đứa còn gái út còn nhỏ. Chị ấy ở vậy nuôi con, không đi thêm bước nữa. Hàng ngày vẫn bán nước cho mấy người quanh xóm và cánh tài xế của bãi cát gần đây. Cả ba người bị sát hại dã man khiến ai cũng bàng hoàng”.

“Gia đình thằng Luận (hung thủ) ai cũng hiền, chỉ có nó là ham chơi hay cờ bạc và trộm cắp vặt, nhưng cũng không ai nghĩ vì một mâu thuẫn nhỏ như thế mà nó lại làm chuyện tày trời đến vậy”, chị Bích nói thêm.

Vào trưa nay, người nhà của hung thủ cũng đã đến viếng nhưng gia đình nạn nhân không cho vào.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nơi xảy ra thảm sát.

Đại diện UBND phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) cho biết 3 nạn nhân trong vụ thảm sát sẽ được an táng miễn phí tại nghĩa trang phường Thái Hòa.

Như thông tin PLO đưa trước đó, hung thủ gây ra vụ thảm sát Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ sau 18 giờ gây án.

Các nạn nhân gồm: Bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo T. (8 tuổi).

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án rúng động dư luận này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.