Khởi tố vụ án tài xế chống lệnh, hất văng CSGT

(PLO)- Hôm nay (3-7), Đại tá Trần Sinh Tố- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ký quyết định khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ” xảy ra vào ngày 30-6-2017 tại xã Vượng Lộc.

Trước đó, chiều 30-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Châu.

Tài xế Lưu Văn Châu bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Như đã đưa tin, chiều 30-6, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT phía Bắc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tuần tra trên QL 1A thì phát hiện xe đầu kéo BKS 77C-016.47 chở container, do Châu điều khiển, chạy hướng TP Vinh (Nghệ An)- Bình Định, vi phạm tốc độ. 

Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc.

Khi các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Châu không nhận lỗi mà cho rằng xe mình không vi phạm tốc độ và nhảy lên cabin, đóng cửa lại. Thượng úy Nguyễn Anh Đức và Thượng úy Lê Hồ Việt Anh (thuộc Đội CSGT phía Bắc, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) đang đứng trước đầu xe yêu cầu tài xế xuống xe để tiếp tục làm việc.

Sau đó, tài xế Châu nổ máy chạy đi, đâm vào hai CSGT trên. Thượng úy Anh tránh được, Thượng úy Đức thì bám vào gương chiếu trước đầu xe. Châu đánh võng và tăng tốc. Đi được khoảng 200 m, tài xế bẻ tay lái sang trái áp sát mũi xe vào dải phân cách (làm bằng xi măng) giữa quốc lộ 1A.

Thượng úy Đức văng trúng dải phân cách rơi xuống quốc lộ bị thương nặng, suýt bị xe container cán qua người. Thượng úy Đức được đưa đến BV thị xã Hồng Lĩnh sơ cứu rồi chuyển vào BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bị chảy máu não, gẫy xương mác chân trái. Do bị thương quá nặng, Thượng úy Đức đã được chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Sau khi Thượng úy Nguyễn Anh Đức bị hất văng, rơi xuống đường, bị thương nặng, Châu không dừng xe xuống đưa đi cấp cứu mà lái xe bỏ chạy.

Hiện tình trạng chảy máu não đã ngưng, sức khỏe Thượng úy Đức đang tiến triển tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Châu khai rằng, do vi phạm, bị kiểm tra bất ngờ nên hoảng loạn dẫn đến lái xe bỏ chạy, kéo lê CSGT hàng trăm mét. "Em có đánh tay lái qua phía bên trái. Lúc mà đánh ra thì anh công an giật mình ngã, hồi đó em mất hồn... Đúng là em biết việc làm này em sai, em chỉ mong mấy anh thông cảm cho em..."- Châu nói.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, tài xế Châu không chỉ gây ra sự việc trên mà cách đây khoảng 10 ngày, tài xế Châu lái xe trên quốc lộ 1A qua hầm Đèo Ngang (thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng vi phạm tốc độ.

Lúc đó, tổ tuần tra phía Nam thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh đã phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý nhưng Châu không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy trên quốc lộ 1A. Do lưu lượng người tham gia giao thông đông, để đảm bảo an toàn nên lực lượng tuần tra không truy đuổi theo chiếc xe của Châu thời điểm đó. Hiện lần vi phạm trước của tài xế Châu đã được CSGT đang trích xuất lại camera để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.