Khởi tố thanh niên vụ chết người trong tư thế quỳ ở Bình Thạnh

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định V. có động tác "quan hệ" quá mức dẫn đến cái chết của nạn nhân nên đã khởi tố bị can, tạm giam để điều tra về tội vô ý làm chết người.

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang V. (32 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú TP.HCM) để điều tra tội vô ý làm chết người.

Nạn nhân là anh Lý Công Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại TP.HCM). Anh Tr. Là người được phát hiện chết trong căn nhà trọ ở hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh trong tư thế quỳ, tay chân bị trói, đầu quấn băng keo.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Đ.C

Qua điều tra ban đầu, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định V. đã có động tác "quan hệ" quá mức dẫn đến cái chết của nạn nhân. Bước đầu xác định hành vi của bị can cấu thành tội vô ý làm chết người.

Như PLO  đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 24-12, người dân phát hiện anh Tr. tử vong tại một căn nhà trọ nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần áo thun màu đen, trong phòng có nhiều đoạn dây dù, băng keo, dụng cụ đồ chơi tình dục. Nạn nhân chết trong tư thế quỳ, chân tay bị trói, phần đầu bị quấn băng keo màu đen.

Qua khai thác lời khai của những người liên quan cùng với việc truy xuất hình ảnh từ camera, cơ quan chức năng xác định có một thanh niên nghi vấn đến phòng trọ của nạn nhân vào tối 23-12 nên tổ chức truy xét.

Đến khoảng 23 giờ 45 ngày 24-12, cơ quan chức năng phát hiện nam thanh niên nghi vấn có nhiều điểm tương đồng với người trong camera xuất hiện gần hiện trường nên khống chế, đưa về cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Nguyễn Quang V., là bạn của nạn nhân. V. cho biết khoảng 21 giờ ngày 23-12, Tr. nhắn tin rủ V. chơi "trói nghệ thuật" (một dạng trò chơi tình dục) mà trước đây cả hai từng thực hiện nhiều lần.

Đến 23 giờ cùng ngày, V. đi xe máy đến phòng trọ nạn nhân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. 

V. khai lúc này Tr. đã tự trang bị một số công cụ tình dục để sử dụng, còn V. chỉ làm theo yêu cầu của nạn nhân là lấy dây trói Tr., lấy khăn ướt bịt miệng, mắt, rồi dùng băng keo đen quấn đầu.

Đến rạng sáng 24-12, sau khi thực hiện theo yêu cầu và thấy Tr. gật đầu đồng ý, V. tắt đèn, đóng cửa phòng ra về. Trưa 24-12, V. liên lạc nạn nhân nhiều lần nhưng không được. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, V. quay lại phòng trọ thì bị cơ quan chức năng phát hiện khống chế.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.